Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lễ Chúa Thánh Thần – Cầu Cho Các Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ

Lễ Chúa Thánh Thần – Cầu Cho Các Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ

Lễ Chúa Thánh Thần – Cầu Cho Các Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ

 

 

“Được sự ưu ái và quan tâm của Cha Chánh xứ và Cha phụ tá, hôm nay quý chức HĐMV các Giáo Khu đã cùng kết hợp với Giáo xứ, Ban chăm sóc bệnh nhân, tổ chức Thánh Lễ cầu cho các bệnh nhân trong Giáo xứ, nhân ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Thánh lễ hôm nay, chúng ta quy tụ về đây để cầu nguyện chung cho các bệnh nhân, cho người thân yêu của họ. Xin mọi người hãy dâng lên Thiên Chúa sự đau đớn của bệnh tật, sự vất vả cực nhọc vì phải chăm sóc người thân yêu bệnh nạn, đau yếu. Chúng ta hãy nhìn lên Thánh giá để noi gương Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã chịu hy sinh chính thân mình, vác Thập giá và chịu chết vì tội lỗi chúng ta, thì chúng ta hãy vác thập giá hằng ngày để theo Ngài. Quý bệnh nhân kính mến, Sau nhiều ngày tháng ở trong bốn bức tường kín, hôm nay, chúng ta được trở về nhà Chúa trong bầu khí vui vẻ, đầm ấm và mát mẻ, được chăm sóc, được an ủi và được chịu các phép bí tích. Chúng ta hãy kiên trì đi theo Chúa, hãy tin tưởng Chúa đang ở bên cạnh chúng ta, thấu suốt và nhìn thấy tất cả….”

 

Đó là những lời dẫn vào Thánh Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Cầu cho các Bệnh Nhân trong giáo xứ được diễn ra vào lúc 7giờ00 sáng Chúa Nhật 08/06/2014 tại nhà thờ Tân Thái Sơn do cha phụ tá Giuse Nguyễn Hoàng Thanh chủ sự.

 

Ngoài sự hiện diện của gần 1000 thiếu nhi thuộc các lớp giáo lý trong Giáo xứ. còn có hơn 50 Bệnh Nhân bị bệnh bại liệt trong giáo xứ, được gia đình kết hợp với HĐMV các Giáo Khu đưa đến nhà thờ tham dự thánh lễ này.

 

Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ sự phát biểu: “Chúa Thánh Thần chính là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Tình Yêu Thiên Chúa. Khi xưa Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ, biến đổi các ông trở thành những con người mới hoàn toàn. Ngày hôm nay chúng ta cũng tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta, biến đổi chúng ta thành những con người mới, để trờ nên những con người thực sự là con cái của Thiên Chúa. Đặc biệt hơn, xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các bệnh nhân đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, cũng như những bệnh nhân trong giáo xứ nhưng vì tình trạng bệnh quá nặng không thể đến tham dự thánh lễ được. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn nâng đỡ các bệnh nhân, để họ can đảm chịu đựng căn bệnh về thể xác cũng như tinh thần.”   

 

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha chủ sự đã dẫn giải cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh, qua đó ngài hướng lòng cộng đoàn đi đến xác quyết : mọi việc làm của Ki-tô hữu, nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn trợ lực thì sẽ không đạt được kết quả như lòng Chúa mong muốn.

 

Sau bài chia sẻ Tin Mừng, Cha Phụ tá Giuse cùng với Cha chánh xứ Phê-rô Nguyễn Quốc Túy chủ sự nghi thức Xức Dầu cho các bệnh nhân . Trong khi đó, toàn thể cộng đoàn cùng với Ca Đoàn cất lên lời ca xin ơn Chúa Thánh Thần qua bài hát “Thánh Thần Hãy Đến.”

 

Ngay sau nghi thức xức dầu cho từng bệnh nhân, cùng với sự trợ giúp của Quý Chức trong HĐMV Giáo xứ và thành viên trong Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân, Hai Cha lần lượt trao tặng cho từng bệnh nhân những món quà tuy nhỏ, nhưng gói ghém tất cả tấm lòng của Giáo xứ.

 

Thánh Lễ được tiếp tục với phần tuyên xưng Đức Tin và lời nguyện tín hữu, trong bầu khí nghiêm trang và sốt mến của toàn thể cộng đoàn.

 

Cuối Lễ, cha phụ tá cũng ngỏ lời cảm ơn Quý Chức và gia đình các bệnh nhân, đã hy sinh trợ giúp để các bệnh nhân được hiện diện tham dự Thánh Lễ.

 

Sau khi kết thúc Thánh Lễ, Quý Chức HĐMV các Giáo Khu kết hợp với gia đình các bệnh nhân, di chuyển từng bệnh nhân trở về gia đình.

 

Xin Chúa ban cho những bệnh nhân được ơn can đảm, sẵn sàng hy sinh chịu đựng mọi khổ đau vì bệnh tật để thông phần với những khổ đau mà Chúa đã chịu vì tội nhân loại, xin cho họ luôn biết phó thác và vững tin vào tình yêu quan phòng của Chúa.

 

Tin bài và hình ảnh: Giuse Trần Đình Cánh

 

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 6885
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  19
 Hôm nay:  860
 Hôm qua:  3108
 Tuần trước:  24007
 Tháng trước:  108657
 Tất cả:  12352030

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn