THƠ: Quỳ Trước Đền Vàng (Lê Đình Bảng)-
THƠ: Quỳ Trước Đền Vàng (Lê Đình Bảng)-
Chờ khi vào vụ trăng non
Cùng nhau lên hoa quả sơn đương chờ
Quảy thêm cỏ lá sim mua
Ngàn xanh lục diệp bốn mùa nắng xuân
Về xem nhật nguyệt thu phân
Tinh khôi sáng rỡ đôi vầng tuyết pha
“Đền vàng quỳ trước dâng hoa
Trông lên tháp báu thấy tòa Ba Ngôi
Mười hai nhân đức gương soi
Kính thân Đức Mẹ đời đời ngửa trông”
Về xem đồng gặt phơi phong
Xôn xao ngàn biếc chen hồng dậy hương
Ơi người vỡ đất trên mương
Có nghe sông suối, chim muông gọi đàn.
Nẻo về cửa mở trăm gian
Đôi bên ngọc diệp, hàng hàng kim chi
Cậy lời giải mộng Tiên Tri
Còn thơm hạnh nguyện, còn ghi chữ vàng
Ơi người mở sách Khôn Ngoan
Của kho vô tận, giàu sang khác vời
Chờ khi trời đất sinh sôi
Mây mưa nứt nụ đâm chồi nhiệm thay
Rành rành quả phúc trong tay
Trăm muôn lụa đóa hoa này tiến dâng
Lòng thành con hứa xin vâng
Đoái trông muôn dặm, một lần thác sinh
“Tràng châu mở cảnh tràng sinh
Trồng cây cực tốt cực lành Ro-sa”.
Gò Dầu, 05/2008
Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn
Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com