Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Bài giảng Thánh lễ kỷ niệm 60 năm giáo xứ Tân Thái Sơn

Bài giảng Thánh lễ kỷ niệm 60 năm giáo xứ Tân Thái Sơn

Bài giảng Thánh lễ kỷ niệm 60 năm giáo xứ Tân Thái Sơn

 

KỶ NIỆM 60 NĂM
GIÁO XỨ TÂN THÁI SƠN

(LỄ THÁNH GIA THẤT)

 

1. Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta tụ họp nhau lại đây, khá đông đảo, để kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển giáo xứ Tân Thái Sơn và mừng lễ quan thầy giáo xứ. Chúng ta hân hoan chúc mừng cha xứ, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ. Chúng ta cầu nguyện cho cha xứ, cho giáo xứ, để trong năm Phúc Âm hóa giáo xứ, mỗi cá nhân, gia đình và đoàn thể trong giáo xứ được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và tiến tới như lòng Chúa mong ước. Chúng ta cầu chúc giáo xứ Tân Thái Sơn trở thành như gia đình Thiên Chúa ở trần gian.

2. Giáo hội là gia đình Thiên Chúa ở trần gian, giáo xứ là một thành phần của Giáo hội địa phương. Khi có cử hành Thánh lễ, giáo xứ là Giáo hội, vì Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo hội. Bầu khí gia đình ấm cúng rất cần thiết cho giáo xứ, để có thể sinh hoạt tốt, làm cho mọi thành phần trong giáo xứ đều được hưởng nhờ các ân sủng của Thiên Chúa. Các thành viên trong giáo xứ đều là môn đệ của Chúa Giêsu, là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em của Chúa Giêsu và với nhau. Mọi người trong giáo xứ hãy noi gương gia đình Chúa Giêsu. Trước hết và quan trọng hơn hết, mọi người phải có thái độ cởi mở đón nhận “Lời của Thiên Chúa”“Ý của Thiên Chúa”, “chương trình của Thiên Chúa” dành cho mỗi người.

3. Hãy noi gương Mẹ Maria, lúc nào cũng sẵn sàng vâng theo thánh ý Thiên Chúa, lúc nào tâm hồn và môi miệng cũng sẵn sàng nói lên hai tiếng “xin vâng”. Hãy noi gương Thánh Giuse, lúc nào cũng khiêm tốn âm thầm phục vụ, không kêu ca, không than trách. Hãy noi gương Chúa Giêsu Hài Đồngvâng lời cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, là nguồn vui cho cha mẹ. Gia đình của Chúa Giêsu là “cái nôi tình yêu và sự sống”. Các gia đình trong giáo xứ hãy trở thành những chiếc nôi tình yêu và sự sống.

4. Chính giáo xứ cũng phải trở thành cái nôi tình yêu và sự sống. Sự sống mà chúng ta vun trồng và nuôi nấng, không chỉ là sự sống vật chất, thể lý, mà còn là sự sống tâm linh, tinh thần, sự sống thiêng liêng, là sự sống mới mà Thiên Chúa ban cho trong Chúa Giêsu Kitô. Tại giáo xứ, chúng ta được sinh ra bởi Nước và Thần Khítrong Bí tích Rửa Tội, chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ hai bàn tiệc Lời Chúavà bàn tiệc Thánh Thể”. Chúng ta lớn lên trong Tình Yêu của Thiên Chúa là Cha, vàsự đùm bọc của Mẹ Giáo hội. Hãy sống thế nào, để chúng ta được giống như Hài nhi Giêsu, càng ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

5. Chúa Giêsu đã học làm người tại gia đình Nadarét: ngài học lao động, học cầu nguyện, tập đọc Sách Thánh, học chịu đựng những khó khăn của kiếp người, học sống tử tế vui tươi với mọi người, học sống hiền lành và khiêm nhường. Ngài đã trở thành bậc thầy về sự hiền lành và khiêm tốn và mời gọi mỗi người: “hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Gia đình là trường học đầu tiên của con người: học ăn, học nói, học gói, học mở… Giáo xứ là trường học thứ haicủa người có đạo: trường học sống đạo và hành đạo. Đạo là “con đường dẫn tới Thiên Chúa”, con đường ấy, chính là Chúa Giêsu. Trong giáo xứ, chúng ta học bước theo Chúa Giêsu, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hành trình hướng về Chúa Cha là Quê hương đích thực của chúng ta.

6. Tất cả chúng ta đều hành trình trong đức tin, giống như Abraham, ra đi theo tiếng Chúa gọi, mà không biết mình đi đâu, hoàn toàn trông cậy và phó thác vào Thiên Chúa, Đấng có quyền năng cho kẻ chết sống lại. Chúng ta tin Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Người không tiếc “Người Con Một” của mình, mà phó nộp Ngài vì chúng ta tất cả (x. Rm 8,32). Quyết định cho Chúa Giêsu sinh ra ở trần gian, đã là phó nộp Chúa Giêsu, Người Con Một cho trần gian rồi.

7. Chúng ta hãy tuyên xưng Đức TinTin Thiên Chúa là Cha Toàn năng, Đấng Tạo thành Trời đất, là Cội Nguồn và là Cùng đích của mọi loài, tin Thiên Chúa là Tình Yêu, muốn yêu thương và cứu độ mọi người. Tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng đã xuống thế làm người để dẫn đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa. Tin Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc phúc cho tất cả chúng ta trong ngày trọng đại và hồng phúc này.

Giáo xứ Tân Thái Sơn, Chúa Nhật ngày 28.12.2014

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn


Trở lại      In      Số lần xem: 2115
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  28
 Hôm nay:  1503
 Hôm qua:  2017
 Tuần trước:  24007
 Tháng trước:  108657
 Tất cả:  12349565

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn