Lời Tiễn Biệt Cha Cố Giuse Maria
Lời Tiễn Biệt Cha Cố Giuse Maria
Cánh đồng lúa chín vàng trĩu hạt
Gió đưa hương ngào ngạt sông trong
Con người thao thức chờ mong
Thêm nhiều thợ gặt góp công gánh gồng
Bụng hiểu rộng khó lòng đo được
Lòng sông sâu dòng nước cuộn trôi
Đợi người ngu phủ cao tài
Bủa giăng mắt lưới kéo chài cá tôm
Nghe tiếng Chúa thâm trầm chọn gọi
Hãy theo Thầy thả lưới nước sâu
Làm người thợ gặt nhiệm màu
Tay liềm, tay hái mau mau đáp lời
Sớm tận hiến từ thời thơ ấu
Gắng luyện rèn phấn đấu không ngơi
Lên đường du học xa khơi
Làm giàu trí tuệ, xây đời văn minh
Là tùng bách vươn mình che mát
Cho đàn em ca hát tung tăng
Mái trường Thánh Nguyễn Duy Khang
Môi trường đào tạo chữ Nhân làm người
Về Nhậm xứ Văn Côi nhỏ bé
Trong niềm vui chia sẻ phận người
Rao truyền tiếng Chúa gọi mời
Cho người nghèo khổ, cho người cô đơn
Sống khiêm tốn bình thường giản dị
Chẳng như tiến sĩ Sor-bon-ne
Mà như ông lão nông dân
Ung dung thanh thản ngắm trăng giữa đời
Người đi trước rước người tuổi trẻ
Tìm hạt mầm, mạnh mẽ niềm tin
Ra công chăm sóc giữ gìn
Linh Tông thánh đức, trổ sinh hiền tài
Về hưu trí đêm ngày thanh thản
Tân Thái Sơn năm tháng nguyện cầu
Ơn Trời tuổi thọ dài lâu
Tri ân Giáo xứ giãi dầu hôm mai
Đời đã đi hết đường dài Chúa định
Về đến nơi cùng đích bình an
Triều thiên vinh hiển thiên ân
Trao người đầu bạc khôn ngoan tốt lành
Thể phách thác, tinh anh còn đó
Hồn linh thiêng rực rỡ ánh quang
Ngàn năm sống mãi gương trong
Bước theo đường Chúa, đức tâm vẹn toàn
Người Liên Phú bàng hoàng thương nhớ
Xin tri ân Cha Cố yêu thương
Quan tâm đến hội đồng hương
Bảo ban chỉ dạy con đường về quê.
Đồng Hương Giáo xứ Liên Phú
Kính viếng và nguyện cầu
Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn
Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com