Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Lm Phê-rô Lê Văn Chính - 15/08

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời  - Lm Phê-rô Lê Văn Chính - 15/08

Bài Giảng Lễ Đức Maria hồn xác lên trời 15/08

 

THIÊN CHÚA ĐÃ LÀM CHO TÔI NHỮNG ĐIỀU TRỌNG ĐẠI

Lm. Phêrô Lê văn Chính

 

Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời đã được đức Giáo hoàng Piô XII công bố vào năm 1954 là tín điều công bố sau cùng trong bốn tín điều về Đức Maria. Trong những chặng đường mà Giáo hội suy nghĩ về những hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho Đức Maria là người Mẹ đã sinh Đấng cứu thế là Con Thiên Chúa, hồng ân hồn xác lên trời là hệ luận sau những tín điều đã được công bố như Mẹ Thiên Chúa, trọn đời đồng trinh, và vô nhiễm nguyên tội. Ngay từ thời kỳ đầu của mình, Giáo hội đã bắt đầu suy tư về vai trò và chỗ đứng của Đức Maria trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Và vai trò này đã được phác họa trong các Tin mừng như Matthêu, Luca và Gioan, đồng thời trong sách Khải huyền của Gioan.

 

1.- Chúng ta khai triển ở đây những suy tư của Giáo hội về vai trò của Đức Maria trong các bản văn Lời Chúa được đọc trong thánh lễ này để thấy được con người đầy lòng tin của người thiếu nữ Nazarét này, là mẫu gương của mọi người tín hữu trên hành trình trần thế của mình về quê trời. Suy tư của Giáo hội là suy tư đi từ hậu quả để lần về nguyên nhân. Như trong chương 15 của thư thứ nhất gửi cho cộng đoàn Corintô, Giáo hội thực sự đã tin và cảm nghiệm mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu: “Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những kẻ an giấc. Mọi người đã chết nơi Ađam thế nào thì mọi người cũng được tác sinh trong Đức Kitô như vậy”. Từ sự chết và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô là hoa quả đầu mùa, Giáo hội hiểu được là những người tín hữu của Đức Giêsu cũng được lần lượt tham dự vào sự Phục sinh và sự chiến thắng sự chết của Đức Giêsu vì họ thuộc về Người. Từ hiệu quả của sự chiến thắng trên sự chết này của Đức Giêsu, Giáo hội suy tư lại từ khởi đầu với việc soi lại những sự kiện ban đầu của Đức Giêsu như là nhập thể. Người đã chết và đã phục sinh, vậy Người đã thực sự được sinh hạ như một con người. Người đã sống một cuộc đời đầy quyền năng, đã chữa lành nhiều bệnh tật, xua trừ ma quỉ, làm cho cả những người chết được sống lại, và bước đi khô chân trên sóng biển, truyền lệnh cho cả sóng biển phải im lặng. Vậy Người cũng quả thực là Đức Kitô và là Con Thiên Chúa hằng sống. Vậy Người đã được sinh hạ như thế nào: Giáo hội đã truyền dạy rằng, Người đã được sinh hạ bởi một người mẹ đồng trinh, một trinh nữ bởi quyền năng Thánh Thần, không hề có sự can thiệp của người nam. Ý nghĩa của việc sinh hạ bởi quyền năng Thánh Thần nơi một người trinh nữ chính là sự tạo dựng mới, người chính là khởi đầu của một nhân loại mới, chiến thắng ma quỉ và tội lỗi, Đấng vốn hiện hữu từ vĩnh cửu trong cung lòng Thiên Chúa giờ đây nhập thể làm người bởi một trinh nữ, dấu ấn của hành động quyền năng của Thiên Chúa can thiệp vào trong dòng lịch sử của nhân loại.

 

2.- Trích đoạn Tin Mừng mà chúng ta nghe trong bài đọc hôm nay ghi lại việc Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét và sau đó là bài tán tụng ca magnificat của Đức Maria. Thánh Luca nhìn Đức Maria như hòm bia mới, nơi Thiên Chúa ngự trị thực sự. Hòm bia, vốn chứa đựng hai bia đá ghi mười điều răn của Thiên Chúa, đã luôn tràn đầy vinh quang và hiện diện ở giữa dân Chúa để đồng hành với dân Chúa, thì giờ đây thực tại trọn vẹn mà hòm bia chỉ là hình bóng đã thực sự hiện diện. Đức Maria chính là hòm bia sống động, và Thiên Chúa đã thực sự nhập thể làm người bé nhỏ trong lòng Đức Maria. Với sự kiện Maria thăm viếng bà Êlisabét, người chị họ đang mang thai, thì hài nhi trong lòng mẹ đã nhảy mừng vì đầy tràn Thánh Thần, và chính Êlisabét cảm nghiệm những thay đổi thể lý nơi chính mình, cũng đầy tràn Thánh Thần và thốt lên những lời xưng tụng chân thực, nói lên cảm nghiệm của Giáo hội về Đức Maria: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện”. Êlisabét cảm nghiệm thực sự hiệu quả của sự hiện diện của Maria, và nói lên lời chúc tụng Maria là Mẹ của Chúa tôi. Niềm vui lớn lao vì được chính Mẹ của Thiên Chúa viếng thăm. Maria, người phụ nữ Nazarét này chứa đựng một mầu nhiệm lớn lao vĩ đại vì đã cưu mang chính Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Êlisabét diễn tả sự ngạc nhiên tột cùng của Giáo hội, của dân Thiên Chúa. Nơi người thiếu nữ nhỏ bé và ẩn kín này của Nazarét, Thiên Chúa giờ đây đã viếng thăm dân người, và Lời của Thiên Chúa đã được thực hiện trọn vẹn nơi Maria vì đã tin những Lời của Chúa phán với mình. Maria cao trọng không phải bởi điều gì khác hơn là lòng tin vào lời của Thiên Chúa, đồng thời qua lời của Êlisabét, Giáo hội nói lên xác tín của mình vào hiệu quả cứu độ của Lời Chúa và Maria đã là người tiên hưởng những hiệu quả cứu độ này nơi chính bản thân của mình trước mọi người do bởi mầu nhiệm nhập thể. Bài ca Magnificat sau đó của Đức Maria cũng là lời ca tụng của Giáo Hội nói về những việc lớn lao mà Thiên Chúa thực hiện cho Đức Maria cũng như cho những người nghèo. Đức Maria là người trổi vượt trong số những người nghèo đã cảm nghiệm thực sự những hồng ân cứu độ của Thiên Chúa là Đấng cứu độ và giải thoát. Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy những hy vọng và chờ đợi của những người nghèo, những người không có cậy dựa nào khác hơn là vào Thiên Chúa, những người biết kính sợ Thiên Chúa. Ơn cứu độ mà Giáo Hội cảm nghiệm, qua lời chúc tụng của Đức Maria, sẽ là một sự thay đổi mọi trật tự bất công của xã hội vốn luôn nghĩ rằng sẽ là một trật tự thống trị vững bền dựa trên quyền lực và sức mạnh: “Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai quyền thế và nâng cao những người phận nhỏ”. Vậy hệ luận của những điều Giáo Hội tuyên xưng qua lời ca magnificat của Đức Maria không chỉ dừng lại ở đời này mà còn sẽ được thực hiện đến muôn đời. Đức Maria, đồng hành với Người Con Thiên Chúa ngay từ nhập thể, sẽ đồng hành với Người suốt cả cuộc đời của mình bằng lòng tin, cho đến dưới chân thập giá, và sẽ được tham dự vào chiến thắng Phục sinh của Người. Câu chuyện thăm viếng và bài ca magnificat tuyên xưng niềm vui cứu độ của những ai thuộc về Chúa Giêsu mà Đức Maria là người gần gũi nhất.

 

3.- Bài sách Khải huyền của thánh Gioan được viết theo văn phong khải huyền của Do Thái cũng diễn tả những xác tín tương tự của sự chiến thắng của Đức Giêsu và của Đức Maria trên những quyền lực của ác thần và sự chết. Một người đàn bà đầy uy quyền, mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà đang mang thai chuyển bụng và đau đớn sinh con. Một con rồng khổng lồ cũng đầy sức mạnh, nó đang chờ để khi người đàn bà sinh con thì sẽ nuốt lấy đứa trẻ. Bà đã sinh được một con trai, và con bà đã được mang về cùng Thiên Chúa và bà thì trốn lên rừng vắng và được Thiên Chúa dọn cho một chỗ. Dù con rồng có mạnh mẽ và hung dữ, nhưng nó không thể chiến thắng được người đàn bà và con của bà vì Thiên Chúa gìn giữ bà và con trẻ mới được sinh ra là Đấng sẽ cai trị muôn dân. Từ những hình ảnh và mạc khải của Lời Chúa, Giáo hội càng lúc càng hiểu rõ hơn về vai trò của Đức Maria trong công trình cứu độ. Đức Maria đã thực sự tham dự vào công trình cứu độ của Chúa Con từ nhập thể đến cuộc khổ nạn thập giá. Ở mọi giai đoạn của cuộc đời của Đấng Cứu Thế đều có sự ưng thuận đầy tình yêu và đức tin của Đức Maria. Vì thế Đức Maria là người chắc chắn được tham dự vào vinh quang Phục sinh của Chúa Con. Người nữ tỳ này hoàn toàn thuộc về Chúa không chỉ bằng máu huyết mà còn bằng cả lòng tin mạnh mẽ bất khuất của mình, bà thực sự tham dự vào cuộc chiến đấu cùng với con của mình và Giáo Hội nhìn thấy sự hiện diện gần gũi của Đức Maria, người thiếu nữ Nazarét bên cạnh Đấng cứu thế. 


Trở lại      In      Số lần xem: 5288
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  25
 Hôm nay:  6560
 Hôm qua:  7060
 Tuần trước:  26046
 Tháng trước:  98582
 Tất cả:  12262714

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn