NHỮNG NGƯỜI ANH EM LINH MỤC CỦA TÔI
NHỮNG NGƯỜI ANH EM LINH MỤC CỦA TÔI.
kính mến tặng Anh Em lớp 29.4.1969.
francis assisi Lê Đình Bảng.
Anh Em tôi,
Có những người chân quê, hiền như bụt mọc
Đất vỗ về trên đồng cạn, đồng sâu
Của truyền đời là ruộng lúa, con trâu
Mẹ chắt chiu đợi tới ngày dòng sông kia rẽ khúc
Cha dạy con bài hy sinh, nhẫn nhục
Chữ i tờ cắn vỡ làm đôi
Mong là mong con khôn lớn thành người
Đừng dại, vứt vàng đi, nhặt đất
Anh Em tôi,
Có những người ra đi bên kia bờ xa lắc
Giọt nước cành dương, ghềnh thác nghiêng nghiêng
Giữ gìn nhau trong vườn huệ, bông sen
Nở thơm ngát bên nhà chung, nhà xứ
Vui với đám trẻ thơ, những em thiếu nữ
Mai sớm, chiều hôm, áo mới lên đền
Yêu những cụ già tuổi hạc hom hem
Anh Em tôi,
Có những người lên non, xuống bể
Ngước nhìn trời, gối sóng mà bơi
Giữa trầm luân, giữa tục luỵ, phần đời
Vẫn yêy lấy chiếc áo dòng năm xưa mẹ sắm
Anh Em tôi
Có những người ở tận vùng sâu, xa lắm
Xứ đạo nghèo, bốn mùa cây lúa chẳng ra bông
Lũ trẻ thơ bỏ học,mò cua bắt ốc ngoài đồng
Của lễ mọn, là chục trứng gà, rổ khoai, nải chuối
Có những đôi lứa yêu nhau, chẳng đủ tiền cheo cưới
Hoa mẫu đơn vẫn nở thắm vườn nhà
Vui họ hàng vào tiệc cưới Cana
Cố quên đi chuỗi ngày lầm than, cơ nhỡ
Anh Em tôi,
Bầu bạn với những người lang thang ngoài phố
Những gánh quà khuya, bữa đói bữa no
Ngôi nhà thờ trong hẻm cụt quanh co
Bên những chùa chiền,miếu am kinh kệ
Đêm đêm, nghe tiếng rao của người bán khuya về trễ
Ôi, chàng Hyppy tóc dài chợp mắt, không yên
Anh Em tôi,
Có những người về nơi dốc đá không tên
Da cháy xám như cây rừng đen đủi
Nửa đời người,nằm im dưới núi
Với cung tên, săn bắt, bầy đàn
Chợt hôm nào, nhìn con suối trôi ngang
Soi thấy bóng mình,ông già làng trăm tuổi
Anh Em tôi,
Có những người một ngày không có buổi
Cũng lên bờ, xuống ruộng như ai
Cũng phân tro, chèo chống, bờ bãi, cấy cày
Để lời Chúa mọc lên, dẫu biển phèn mặn chát
Họ thuỷ chung như tấm lòng của đất
Họ bồng bềnh cùng con nước, tuần trăng
Có bao giờ tham đó, bỏ đăng ?
Vui lúa mới, buồn mùa màng thất bát
Anh Em tôi,
Có những người trở về sau những ngày giáp hạt
Nhớ đoàn chiên hơn bọn bố đời chúng tôi nhớ người tình
Có những chiều, nhìn ráng nắng lung linh
Thèm Bí Tích, thèm Lễ Dâng hơn thèm được sống
Anh Em tôi,
Có những người, giờ đây, cỏ đã lên xanh gò đống
Bên kia Chùa Tháp,rải rác bờ rừng, khắp cùng hang động
Họ đã thành men, thành muối cho đời
Đã bạt ngàn, lau lách, nổi trôi
Sông ơi, chảy đi
miệt mài, tràng giang, khuất lấp
Về Emmaus mỗi chiều, nghe cỏ hát mênh mang
Nhớ tuổi thanh xuân líu ríu, vội vàng
Nay, đã ở tít tắp bên kia sườn dốc...
NJ.April 29.2019.
Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn
Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com