Đóa Hoa Tháng Mười
Tác giả Từ Khang Yến
ĐÓA HOA THÁNG MƯỜI.
(từ Khang Yến)
Kết đóa hường thiêng nở tháng mười
Tâm tình dâng kính Mẹ Mân Côi
Ngây say với sắc hương mầu nhiệm
Mơ lạc vườn xuân ngập ý trời.
Ngạt ngào, tươi tốt lúc Mùa Vui
Phúc lộc, ơn thiêng xuống bởi trời
Trinh Nữ huyền sinh con Cứu Thế
Bông hoa khiêm nhượng nức muôn đời.
U buồn khô héo trọn Mùa Thương
Núi Sọ mờ đi, phút đoạn trường
Có bóng người theo sầu lẽo đẽo
Tình yêu, đau khổ thấm trên đường.
Hoa Mừng lại nở thắm trời tang
Chúa Phục Sinh trong ánh khải hoàn
Thánh Mẫu ly trần khi mãn hạn
Hân hoan, hồn xác hưởng thiên đàng.
Kính dâng lên Mẹ đóa hường tươi
Đua nở ngàn năm đẹp háng Mười
Thơm ngát hương bay lừng khắp lối
Kính mừng…ơn phúc đượm niềm vui.
Mẹ ơi ! Con lượm những lời ca
Tô điểm làm sao chuỗi ngọc ngà?
Hâm lại lửa hồn xưa giá lạnh
Về nguồn yêu mến cõi trời hoa.
Nhìn sao gọi mãi Ma-ri-a
Rực sáng thâu đêm chẳng xóa nhòa
Soi hướng thuyền trôi nơi biển lạ
Biết tìm an lạc bến An Hòa.
Cho con níu lấy chuỗi tràng châu
Từng hạt tan đi phút thảm sầu
Hay lúc chợ đời vui rộn rã
Tin yêu nguyên vẹn khúc kinh cầu.
(Trích trong tập Sách: Ở thượng nguồn thi ca công giáo Việt nam/ Miền thơ Kinh cầu nguyện/ trang 613)
Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn
Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com